Đức Giêsu giải thoát những ai bị trói buộc 

Mt 8, 28-34

28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy.29 Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? “30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn.31 Bọn quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.”32 Người bảo: “Đi đi! ” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết.33 Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám.34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

Suy niệm: 

Bạn có cảm thấy bị dồn ép bởi sức mạnh vượt sức của bạn không? Hai người bị quỷ nhập và trở nên điên dại bởi sức mạnh của một đạo binh ma quỷ, đã chạy tới ẩn náu trong một người có thể giải thoát anh ta. Các câu chuyện Tin mừng của Máccô và Luca mô tả lực lượng này như một đạo binh (Mc 5,9 và Lc 8,30). Một đạo binh không phải là một lực lượng nhỏ – đó là một đạo binh có tới 6000 người! Đối với người Palestine, bị quân thù bao vây, một đạo binh, cho dù về tinh thần hay thể lý, là sự tấn công đáng sợ hãi! Các đạo binh điên cuồng nhất đã có những hành động tàn ác ngoài sức tưởng tượng. Thời đại của chúng ta cũng chứng thật những tội ác không thể nói được và sự phá hủy kinh khủng nơi những bàn tay của những nhà lãnh đạo và quân đội của họ đã bị ma quỷ chiếm hữu. 

Không sức mạnh nào có thể chống lại sức mạnh và quyền năng của Đức Kitô 

Điều gì ấn tượng hơn – sức mạnh phá hủy của người bị quỷ ám này – hay đầu gối quỳ dưới chân Đức Giêsu van xin lòng thương xót và giải thoát (Lc 8,28)? Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng không một sức mạnh phá hủy nào có thể ngăn cản người ta với sự bình an và an toàn mà Thiên Chúa ban cho những ai chạy đến xin Người trợ giúp. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn. Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân (Tv 91,7.9).

Đức Giêsu tỏ lòng thương xót với những người đã bị đạo binh của thần ô uế chiếm hữu. Sức mạnh phá hủy của những thần dữ này là bằng chứng cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy khi chúng chạy trốn và tiêu diệt đàn heo. Sau khi Đức Giêsu chữa lành người bị quỷ ám, cả thành phố ra gặp gỡ Người. Không ai giải thích được uy quyền của Đức Giêsu khi Người chống lại lực lượng của Satan. Kết quả, họ đâm ra sợ hãi Đức Giêsu, và xin Người rời khỏi họ. Tại sao họ không muốn Đức Giêsu ở lại? Có lẽ cái giá cho sự tự do thoát khỏi sức mạnh của ma quỷ như thế nhiều hơn những gì họ muốn trả.

Đức Giêsu sẽ giải thoát chúng ta khỏi những sự trói buộc

Đức Giêsu luôn luôn sẵn sàng giải thoát chúng ta khỏi bất cứ điều gì trói buộc chúng ta và ngăn cản chúng ta với tình yêu của Thiên Chúa. Bạn có sẵn sàng dứt bỏ bất cứ điều gì có thể ngăn cản bạn với tình yêu và ơn cứu độ của Chúa không?

“Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giải thoát con, để con có thể yêu mến Chúa một cách trọn vẹn và bước đi trong sự thanh thoát của đường lối thánh thiện và sự sống của Chúa. Chớ gì không có một trở ngại nào ngăn cản con khỏi niềm vui sống trong sự hiện diện của Chúa.”

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
daminhtamhiep.net

* Daily Readings:

https://bible.usccb.org/bible/readings/070523.cfm