Thường tình yêu khi có lỗi ta vẫn thường tự nhủ: Nếu còn yêu nhau thi ta sẽ bắt đầu lại bằng tình yêu sâu đạm hơn. Tình yêu sau khi đã hối lỗi có những dấu yêu của lòng yêu giờ nối lại. 

Bắt đầu vào yêu thương, ta đầy quyết tâm, yêu thương tất cả những gì có thể. Thời gian, hoàn cảnh thay đổi, tình yêu ban đầu không còn nhiểu ảo tưởng sức mạnh tình yêu như trước. Ta đã vấp ngã, đã ít dần đi tình yêu trao nhau. Ta đã bội thề, quên câu hẹn ước, ta hối lỗi, ta ân hận vì đã làm tổn thương tình yêu. Khi đã thấm thía về tình yêu trao đi rất nhiều những khiếm khuyết, không thể nói cách mạnh mẽ như lúc đầu trao yêu thương. Ta đón nhận tình yêu trở lại với sự khiêm nhường hơn, ta cần cẩn thận hơn. Tình yêu không chỉ là lời nói mà những gì đã trao nhau.

Với Phêrô Chúa hỏi Phêrô cũng tại bờ hồ, cũng sau mẻ cá đầy. Tình yêu thứ nhất Phêrô chạy đến bên chân Chúa quỳ gối thưa: “Xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 5, 8). Đó là lần đầu tiên Chúa mời gọi “Hãy theo Thầy”. Sau một thời gian, tình yêu ban đầu đã vướng hoài nghi, khi Phêrô hỏi: “Theo Thầy chúng con được gì?” (Mc 10, 28). 

Thời gian ở với Thầy lâu hơn, tình yêu với Thấy trở nên mạnh mẽ hơn, đầy tin tưởng hơn, Phêrô xác định: “Dù có ai bỏ Thầy con sẽ không bao giờ bỏ Thầy” (Mt 26, 35). Những quyết tâm, những ảo tưởng về tình yêu mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết của mình, tưởng rằng tất cả không gì thay đổi. Nhưng chỉ cô gái nhỏ hỏi: Ông cũng thuộc nhóm người này, khi Chúa Giêsu đã bị bắt giữ, đang xử án tại hội đường ban đêm. Phêrô chối: “Tôi không biết người này” (Mt 26, 75), không chỉ một lần mà đến ba lần.

Khi yêu ta hay ảo tưởng về sức mạnh tình yêu của ta trao đi. Nhưng khi đã thấm thất bại khi tình yêu không đủ mạnh như ta tưởng, ta mới chấp nhận về giới hạn của ta. Tình yêu là đón nhận, chịu đựng, hy sinh và tha thứ cho nhau.

Chúa Giêsu sau Phục Sinh, hiện ra với các môn đệ tại bờ hồ. Với mẻ cá đầy vừa bắt được, Gioan nói với Phêrô “Chúa đó!” (Ga 21, 7), Phêrô vội vã vào bờ và gặp gỡ Chúa. Sau bữa ăn, Chúa Giêsu hỏi Phêrô ba lần: “Con có yêu mến Thầy không”. Với lần thứ ba, trong tâm tình Chúa là người bạn, một người đã cảm thông với sự yếu đuối của con người: Chúa hỏi Phêrô: Con có yêu mến Thầy hơn các anh em khác không? Lần này ý thức về sự mỏng giòn yếu đuối của con người, Phêrô đáp: “Chúa biết con yêu mến Chúa”. 

Vâng Chúa biết: Con yêu mến Chúa với sự khiêm nhường của con, sự thất bại của con khi con từ chối Chúa. Con cần nhờ đến ơn Chúa con mới có thể yêu mến Chúa như phần nào Chúa muốn nơi con.

Qua câu trả lời: “Chúa biết, con yêu mến Chúa”, không phải vì Phêrô xứng đáng, mà vì nhận ra sự yếu đuối của mình. Tình yêu thật không dựa vào sức mạnh, lý trí hay tình cảm cá nhân, mà dựa vào lòng xót thương của Thiên Chúa.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan