Nguồn: The Word Among Us, April 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tôi cũng không lên án chị đâu – Chúa Nhật 5 Mùa Chay, năm C

Trong bài Tin Mừng hôm nay, mọi người đang chờ đợi Chúa Giêsu, mong Ngài sẽ phán xét ngay lập tức người phụ nữ được đưa đến với Ngài. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của Ngài giữa mọi căng thẳng thật đáng kinh ngạc. Ngài sẽ không khiển trách những người đang cố gắng sử dụng luật pháp để gài bẫy Ngài. Ngài cũng không hề bị xúc phạm bởi hành động của người phụ nữ này. Chúa Giêsu biết rằng đây không phải là lúc để phán xét và lên án. Đúng hơn, đây là lúc để tuôn đổ lòng thương xót mới cho bất cứ ai sẵn lòng đón nhận nó.

Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu đã đến thế gian – để ngay cả tội lỗi nghiêm trọng cũng có thể được tha thứ và xóa bỏ. Như ngài đã nói sau này: “Tôi không xét đoán ai cả” (Ga 8,15). Ngài không lên án người phụ nữ đã ngoại tình. Ngài không lên án những người tố cáo đã liên minh chống lại Ngài. Và Ngài sẽ không lên án bạn! Như Thánh Phaolô đã viết: “Không có sự kết án nào cho những ai ở trong Chúa Giêsu Kitô” (Rm 8,1).

Thay vào đó Chúa Giêsu sẽ làm gì? Ngài sẽ tha thứ cho bạn. Như đoạn Tin Mừng này cho thấy, bạn đừng bao giờ ngại đến với Ngài với tội lỗi của mình và cầu xin lòng thương xót của Ngài. Ngài sẽ không bao giờ từ chối bạn. Vì tình yêu to lớn dành cho bạn nên Ngài sẽ luôn chào đón bạn quay trở lại với Ngài. Nhưng Ngài sẽ không dừng lại ở đó. Như Ngài đã làm với người phụ nữ trong câu chuyện này, Ngài sẽ mời bạn đừng phạm tội nữa (Ga 8,11). Bạn có quyền chấp nhận lời mời đó hằng ngày nếu cần thiết.

Sẽ đến một ngày Chúa Giêsu, Đấng ngự cùng với Chúa Cha, sẽ ngồi làm thẩm phán của chúng ta. Nhưng hôm nay không phải là ngày đó. Hôm nay Chúa Giêsu nói: “Tôi cũng không lên án chị” (Ga 8,11). Ngài nói: “Hôm nay tôi đã lau sạch tấm bảng. Hãy bỏ lại tội lỗi của bạn phía sau và bước đi với tôi trong tình yêu và sự tự do mà tôi đã giành được cho bạn.”

Người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình tưởng rằng thời gian của mình đã hết; cô nghĩ tội lỗi của mình sẽ dẫn đến cái chết. Nhưng Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta sống! Vì vậy, đừng sợ hãi, hãy đến với Ngài, thú nhận tội lỗi của bạn và để Ngài tuôn đổ lòng thương xót xuống bạn. Rất có thể bạn sẽ lại vấp ngã, thậm chí có thể là hôm nay. Nhưng ngay cả khi bạn làm thế, hãy biết rằng Chúa Giêsu luôn sẵn lòng ban cho bạn tình yêu, lòng thương xót của Ngài – và một ngày mai tươi mới!

Lạy Chúa Giêsu, con ca ngợi Chúa vì lòng thương xót luôn mới mẻ vào mỗi buổi sáng.

Nguồn: daminhtamhiep.net