
TỪ BÀN TIỆC THÁNH THỂ
GIÁO HỘI KHAI SINH,
THÂN THỂ NHIỆM MẦU CHÚA KITÔ (Henry De Lubac)
Trong tĩnh lặng của đêm Vọng,
khi thế gian còn ngủ quên,
một Bàn Tiệc Thánh được dọn ra,
như ánh sao đầu tiên bừng sáng lên trong đêm tối.
Bánh được bẻ, Chính Than Mình Người
rượu được dâng, là Máu Thánh Chúa
và từ phút ấy
Hội Thánh khai sinh thừ bàn Tiệc Thánh Thể.
Tấm Bánh Thân Mình Chúa
Mở cánh cửa lịch sử nhân loại,
như phôi thai nhiệm mầu của Dân Mới.
Máu Giao Ước chảy về mọi nẻo đường,
thấm vào cõi người khát khao được cứu độ.
Từ Thánh Thể tự hiến,
một Thân Thể khác được hình thành: “Nên Một”
Thân Thể vô hình nhưng sống động trong Chúa Kitô,
Thân Thể của Ngài nơi chúng con.
Lời Phaolô thì thầm qua bao thế kỷ:
“Tuy nhiều, chúng ta là một thân thể duy nhất.”
Như trăm nghìn giọt lệ họp thành dòng sông,
như muôn tia lửa nhập một ngọn lửa,
chúng con được thu về cùng một Mạch Sống
khi quỳ dưới chân Thánh Thể Chúa.
Mùa Vọng thắp lên ngọn nến thứ tư,
Hội Thánh – người Mẹ được sinh từ Thánh Thể
lại mở vòng tay đón Đấng sẽ đến.
Chúng con bước đi trong hy vọng,
mang theo sự biến đổi của Thánh Thể trong tim,
để chiếu sáng giữa đêm tăm tối
bằng chính ngọn lửa hiệp thông của cộng đoàn.
Lạy Chúa Giêsu,
từ Bàn Tiệc Thánh,
Ngài sinh ra Hội Thánh;
và trên bước đường Hội Thánh,
Ngài cho chúng con thông phần sự sống với Chúa.
Xin cho chúng con
những mảnh nhỏ bé của Thân Thể
đang chờ Ngài quang lâm
biết sống như men, như muối,
như ánh sao báo tin Bình An.
Vì nơi Thánh Thể,
chúng con tìm thấy khởi nguyên và cùng đích.
Vì nơi Thánh Thể,
Hội Thánh lớn lên trong ánh sáng Vọng Chúa Đến.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan