Những lời của Đức Maria nói với sứ thần nghe có vẻ dễ dàng và khá lãng mạn đối với chúng ta. Nhưng đối với Mẹ thì không phải như thế. Những lời ấy tượng trưng cho một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của Mẹ. Khi Mẹ nói những lời này, Mẹ đang đồng ý chấp nhận một cuộc sống huyền nhiệm mới chứa đầy những điều chưa hề biết. Mẹ sẽ không còn là một người phụ nữ nhà quê khiêm tốn và là một bà mẹ theo kiểu mẫu của rất nhiều người phụ nữ mà Mẹ từng biết.

Thay vào đó, Mẹ sẽ trở thành Mẹ Thiên Chúa, và sẽ không có điều gì giống như trước nữa. Mẹ sẽ chỉ có một người con mà Mẹ sẽ chuẩn bị để trở thành Đấng Mêsia (Đấng Cứu Thế) và Đấng Cứu Độ trần gian. Hơn thế nữa, Mẹ sẽ phải trải qua cuộc sống với nhiều hiểu lầm và xét đoán của bạn bè và các thành viên trong gia đình.

Hãy tưởng tượng điều này đã có thể làm Đức Maria sợ hãi thế nào. Mẹ không có mẫu gương nào để bước theo bởi vì không có điều gì giống như điều này từng xảy ra trước đó! Mẹ không thể hỏi mẹ hoặc dì chỉ cho cách để bước đi con đường này. Người thầy của Mẹ có thể đưa ra một vài hướng dẫn, nhưng ý tưởng rằng Thiên Chúa có một Người Con Trai thì chắc hẳn là xa lạ đối với ông.

Nhưng mặc dù tình huống của Mẹ rất độc đáo, nó cũng rất quen thuộc. Ai trong chúng ta chưa từng có những lúc cảm thấy như đang bước đi trên con đường chưa ai bước qua? Ai chưa từng cảm thấy mình đơn độc khi không có ai hướng dẫn? Chúng ta có thể không phản ứng một cách trong sáng như Maria, nhưng chỉ cần Mẹ đã đi trước thôi cũng có thể mang lại niềm an ủi lớn lao cho chúng ta.

Đức Maria biết cuộc sống của Mẹ bị đảo lộn thế nào. Mẹ biết như thế nào là bước đi cô đơn và hiểu lầm. Nhưng ngay cả vào Đêm Giáng Sinh, khi Mẹ đối diện với viễn cảnh phải sinh con trong chuồng ngựa, Mẹ vẫn tiếp tục tín thác vào sự chăm sóc của Thiên Chúa. Giờ đây đang được ở trên thiên đàng, Mẹ vẫn ban cho chúng ta lòng trắc ẩn, sự đỡ nâng và sự chuyển cầu, đặc biệt khi chúng ta cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Mẹ không bao giờ mệt mỏi trong việc dạy dỗ và chăm sóc chúng ta.

“Lạy Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin giúp con vững bước đi trên con đường tin tưởng khi con chờ đợi Con con của Mẹ giáng sinh”.

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
Nguồn : daminhtamhiep.net