“Người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời” (Mt 7,21)

Ý Chúa, chứ không ý mình,
Lời vang nhẹ như gió đầu bình minh,
Đánh thức trái tim còn say phủ kín
Bởi những ước mơ riêng, những đường đời tự vạch.

Ý Chúa, chứ không ý mình,
Như hạt sương rơi trên máng cỏ nghèo xinh,
Nhắc ta cúi xuống, nhỏ lại,
Để Thiên Chúa lớn lên trong cuộc sống mỏng manh này.

Ý Chúa, chứ không ý mình,
Con dâng lên trong từng chọn lựa lặng thinh:
Một lời tha thứ,
Một chút hiền hòa,
Một bước phục vụ giữa đời vội vã.

Ý Chúa, chứ không ý mình,
Là cửa hẹp mở ra Nước Trời thinh lặng,
Nơi người bé mọn tìm thấy ánh sáng,
Và kẻ trung tín được nghỉ yên trong bình an của Cha.

Lạy Chúa, xin dạy con mỗi ngày biết thưa:
“Này con đây — xin làm theo Ý Ngài.”

Joshkimt