Ngọn Lửa Đêm Vọng Phục Sinh

Thiên Chúa trong toàn thể cơ binh trên trời – trời đất và hoàn vũ – cùng với Hội Thánh hiệp lời dâng lên. Đêm của mọi đêm, đêm hồng phúc, khi bài ca vang lên: “Này là Đêm.” Đêm vượt qua, biển đỏ khô chân; đêm xóa bỏ tội lỗi nhân gian; đêm bẻ tung mọi xiềng xích; đêm Đức Kitô vinh thắng khải hoàn.

Ánh lửa đêm nay không chỉ xua tan bóng tối, nhưng còn thắp lên ngọn lửa yêu mến trong tim con người, ngọn lửa càng trao ban càng không hao vơi. Và Hội Thánh cất lời: “Ôi tội hồng phúc, vì thế chúng ta được Đấng Cứu Thế.”

Giữa đêm tối của Vọng Phục Sinh, Chúa Giêsu là lửa mới được thắp lên cho trần gian. Ngài không mời gọi ta than trách bóng tối, nhưng mời ta thắp sáng một ngọn nến. Vì bản chất của ánh sáng là xua tan đêm đen, cũng như niềm vui cứu độ xua tan u sầu. Người Kitô hữu là người mang ánh sáng, mang niềm vui cứu độ vào giữa đời.

“Mừng vui lên!” niềm vui phát xuất từ Đấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta.

Ánh sáng ấy thiêu đốt những gì chưa tinh tuyền, và niềm vui ấy giúp ta ngẩng cao đầu giữa thử thách. Không có ánh sáng, đời người chìm trong tối tăm; không có niềm vui, cuộc sống trở nên nặng nề và vô nghĩa.

Chúa Giêsu phán: “Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống” (Ga 8,12). Chính trên thập giá, nơi tưởng như là đỉnh cao của hận thù và tăm tối, ánh sáng đã được thắp lên. Thập giá trở thành như sáp của cây nến, và chính thân mình Đức Kitô là ngọn lửa chiếu soi trần gian.

Thiên Chúa không thất vọng về con người. Ngay trong bóng tối sâu thẳm nhất, Ngài vẫn thắp lên ánh sáng của Ngài. Vì thế, hãy vững tin và trọn niềm cậy trông.

Ánh sáng ấy giúp con người nhận ra ý nghĩa và cùng đích đời mình, soi đường dẫn về nguồn sống là chính Thiên Chúa. Người Kitô hữu lãnh nhận ánh sáng ấy để trở thành chứng nhân, chiếu soi vào những góc tối, những nơi sự dữ còn ẩn khuất.

Thắp lên ánh sáng là thắp lên hy vọng. Thắp lên ánh sáng là khơi dậy tình yêu. Và chính trong ánh sáng ấy, nhân loại nhận ra sự hiện diện sống động của Đức Kitô, Ánh Sáng không bao giờ tàn lụi.

Người mang ánh sáng cũng là người mang niềm vui, niềm vui không ai có thể cướp mất, vì đó là niềm vui được biết và đón nhận ơn cứu độ.

Chúa đã mang lửa vào trần gian. Còn bạn và tôi, hãy thắp lên ngọn nến đời mình. Từ ánh sáng nhỏ bé ấy, biết bao hy vọng sẽ được khơi lên mà ta không ngờ tới.

Hãy thắp sáng. Và từ ánh sáng ấy, bóng tối quanh ta sẽ dần bị đẩy lùi.

Vì tình yêu là ánh sáng. Hãy thắp lên trong tim mình ngọn lửa yêu thương, để con người nhận ra con người, và để niềm vui bừng nở: Đức Kitô đã chết và đã sống lại cho chúng ta.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan