Giáo hoá nội tâm chính là công việc âm thầm nhưng sâu xa của Chúa Thánh Thần nơi tâm hồn con người. Người không chỉ dạy bằng lời nói bên ngoài, nhưng ghi khắc lời Chúa vào tận đáy lòng, để lời ấy trở thành ánh sáng, trở thành sức sống và định hướng cho cả cuộc đời.

“Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt” (Ed 11,19).

Chúa Thánh Thần đổi mới trái tim khô cứng thành trái tim bằng thịt biết rung động, biết yêu thương và biết lắng nghe. Người biến sự chai đá của ích kỷ, kiêu căng và cố chấp thành sự mềm mại của lòng khiêm tốn, bao dung và cảm thông. Chính nơi nội tâm ấy, con người dần biết mở lòng đón nhận chân lý, không phải với thái độ chống đối hay tự vệ, nhưng với tâm hồn đơn sơ và sẵn sàng để Chúa dẫn dắt.

Sự giáo hoá nội tâm không dừng lại ở cảm xúc hay hiểu biết, nhưng đưa tới việc thực thi trong đời sống. Lời Chúa không còn chỉ ở trên môi miệng hay trong trí óc, mà đi vào hành động cụ thể: biết sống yêu thương, tha thứ, chân thành, công chính và quảng đại hơn mỗi ngày.

Khi để Chúa Thánh Thần giáo hoá nội tâm, con người biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa trong lương tâm. Và chính từ một trái tim được đổi mới ấy, đời sống người Kitô hữu mới thật sự trở nên chứng tá cho Tin Mừng giữa đời thường.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan