
Trong xã hội, ai cũng hãnh diện khi được sinh ra trong một gia đình quyền quý, giàu sang hay danh giá. Có người tự hào vì dòng họ nhiều đời đỗ đạt, có người tự hào vì cha ông là những người có địa vị, có người hãnh diện vì gia đình mình có truyền thống đạo đức hay đức tin lâu đời. Những điều ấy đều là hồng ân đáng trân trọng. Nhưng tất cả chỉ là những giá trị của huyết thống và lịch sử.
Trước mặt Thiên Chúa, Chúa Giêsu mở ra một tiêu chuẩn hoàn toàn khác. Khi có người báo rằng: “Mẹ Thầy và anh em Thầy đang đứng ngoài tìm Thầy,” Người không phủ nhận gia đình tự nhiên, nhưng mặc khải một gia đình còn cao quý hơn mọi gia đình trần thế: “Hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta.”
Trên thế gian, người ta có thể dành cả đời để tìm kiếm một danh phận, một gia thế, một tước vị. Nhưng tất cả những điều ấy đều không thể sánh với hồng ân được Thiên Chúa gọi là con, được Đức Kitô nhìn nhận là anh chị em của Người.
Trong gia đình của Chúa không có sự phân biệt giàu nghèo, học thức hay địa vị; cũng không có ưu tiên dành cho một dân tộc hay một dòng họ nào. Chỉ có một dấu chỉ duy nhất để nhận ra người nhà của Chúa: họ sống theo ý Chúa Cha.
Đức Maria là người đầu tiên bước vào gia đình ấy. Mẹ không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu theo huyết nhục, nhưng còn là người môn đệ hoàn hảo vì đã thưa hai tiếng “Xin Vâng.”Chính sự vâng phục ấy đã làm cho Mẹ trở thành khuôn mẫu của mọi người thuộc về gia đình Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi mỗi chúng ta tự hỏi: Tôi đang tìm kiếm điều gì để làm nên giá trị của đời mình? Một gia thế đáng tự hào, một địa vị được người đời kính nể, hay niềm vinh dự được Đức Kitô gọi là anh em của Người?
Đến cuối cùng, mọi gia phả của trần gian sẽ khép lại. Những tước vị, tài sản và danh tiếng sẽ không còn ý nghĩa trước tòa phán xét. Chỉ còn một điều duy nhất tồn tại: tôi có thuộc về gia đình của Thiên Chúa hay không.
Gia đình ấy không được xây dựng bằng huyết thống, nhưng bằng đức tin; không được bảo tồn bằng quyền lực, nhưng bằng lòng mến; không lớn lên bằng danh vọng, nhưng bằng sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan