Tự Thuật của Thánh Augustinô là cuốn tự truyện thiêng liêng nổi tiếng nhất thế giới, một cuốn sách dài cầu nguyện với Chúa. Ngài bắt đầu tác phẩm với nhận xét được trích dẫn nhiều rằng chúng ta sẽ khắc khoải mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.
“Lạy Chúa, Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu” (Tv 145:3). Lạy Chúa, con người mong muốn ca ngợi Chúa vì chúng con là một trong những thụ tạo của Chúa.
Con người mang dấu vết của sự chết bất cứ nơi nào họ tới như một lời chứng cho tội của mình – một lời nhắc nhở rằng Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo. Tuy nhiên, bởi vì con người là một phần trong tạo thành của Chúa nên họ vẫn mong muốn ca tụng. Chúa làm cho chúng con vui mừng khi ca ngợi Chúa, vì Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.
Con đã bước đi trên những nẻo đường quanh co biết bao! Khốn thay cho linh hồn liều lĩnh của con khi muốn bỏ Chúa để tìm được điều gì đó tốt hơn! Nó trằn trọc, nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp. Tuy nhiên, dù tư thế nào nó đều khốn khổ -vì chỉ có Chúa là sự nghỉ ngơi của con.
Kìa xem, Chúa ở gần trong tầm tay! Chúa giải thoát chúng con khỏi những cuộc lang thang khốn khổ và Chúa hoàn thành đời chúng con theo đường lối riêng của Chúa. Chúa trấn an chúng con, phán rằng: “Hãy chạy! Ta sẽ đỡ nâng con! Đúng vậy, Ta sẽ dẫn con đến cuối cuộc hành trình và ở đó Ta cũng sẽ đỡ nâng con.”
| St. Augustine, Confessions, I, 1; VI, 16 |
# Tự vấn: Có khi nào tôi có cảm giác khắc khoải không? Nếu vậy, làm sao tôi có thể học cách tìm sự nghỉ yên trong Chúa?
# Cầu nguyện: Lạy Đấng Tạo Hóa của con, Chúa là Khởi Nguyên của con và con phải tìm kiếm Chúa như là Cùng Tận của con. Khi cuộc sống ngặt nghèo, như chiếc giường không êm ái khiến con trằn trọc, xin cho con tìm thấy sự nghỉ yên trong Chúa.
– Sách “365 ngày suy tư với các thánh”, tác giả Paul Thigpen
– Chuyển ngữ: Lm. Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT