
Phi công sứ mệnh Artemis II rao truyền mệnh lệnh yêu thương của Chúa Kitô trong chuyến bay ngang qua Mặt Trăng
Khi các phi hành gia của chuyến bay có người lái đầu tiên của NASA ngang qua Mặt trăng trong nửa thế kỷ đạt đến điểm gần Mặt trăng nhất, phi công của nhóm đã nhắc nhở Trái đất về mệnh lệnh của Chúa Giêsu Kitô là yêu thương cả Thiên Chúa và tha nhân.
“Khi chúng ta tiến gần đến điểm gần Mặt Trăng nhất và điểm xa Trái Đất nhất, khi chúng ta tiếp tục khám phá những bí ẩn của vũ trụ, tôi muốn nhắc nhở các bạn về một trong những bí ẩn quan trọng nhất trên Trái đất, đó là tình yêu,” phi hành gia Victor Glover, phi công của sứ mệnh Artemis II, nói với trung tâm điều khiển mặt đất vào ngày 6 tháng 4 từ trên tàu vũ trụ Orion Integrity của NASA.
“Chúa Kitô đã nói, để đáp lại điều răn quan trọng nhất, đó là yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết dạ,” Glover nói. “Và Người, một Người Thầy vĩ đại, cũng đã nói rằng điều răn thứ hai cũng quan trọng không kém. Đó là yêu thương tha nhân như chính mình.”
Từ trên tàu vũ trụ Orion

Phi hành gia NASA Victor Glover thuộc sứ mệnh Artemis II
chào hỏi các thành viên gia đình trước khi lên xe chuyên dụng
để di chuyển đến bệ phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy
ở Cape Canaveral, Florida, ngày 1 tháng 4 năm 2026.
(Ảnh của OSV News/Steve Nesius, Reuters)
Glover – một Kitô hữu đã công khai nói về đức tin của mình, trích dẫn Thánh vịnh 30 trong nhiệm vụ trước đó trên Trạm Vũ trụ Quốc tế – đã chia sẻ thông điệp đó vài phút trước khi tàu Integrity phải đối mặt với sự gián đoạn liên lạc dự kiến kéo dài khoảng 40 phút với trạm kiểm soát mặt đất, khi tàu vũ trụ bay phía sau Mặt trăng, dẫn đến việc tín hiệu radio và laser bị chặn.
Tàu vũ trụ được phóng vào ngày 01 tháng 4 từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida cho một hành trình kéo dài 10 ngày đưa phi hành đoàn bay vòng quanh Mặt trăng, trải dài 695.081 dặm (hơn 1,1 triệu km) từ lúc phóng đến khi hạ cánh xuống biển ngoài khơi bờ biển San Diego.
Artemis II đã đi được quãng đường tối đa kỷ lục 252.760 dặm (406,776.78 km) từ Trái đất, hay hơn 4.100 dặm (6,598.29 km) so với nhiệm vụ Apollo 13 năm 1970.
Cùng với Glover trong không gian là chỉ huy Reid Wiseman và hai chuyên gia nhiệm vụ – Christina Koch và phi hành gia người Canada Jeremy Hansen, người đầu tiên đến từ quốc gia này thực hiện nhiệm vụ lên Mặt trăng.

Tàu vũ trụ Artemis II của NASA cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy
ở Cape Canaveral, Florida, ngày 1 tháng 4 năm 2026,
để thực hiện sứ mệnh bay ngang qua Mặt trăng.
Artemis II sử dụng tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) của NASA
và tàu vũ trụ Orion.
(Ảnh của OSV News/Steve Nesius, Reuters)
Các ưu tiên của sứ mệnh Artemis II
Các ưu tiên của Artemis II tập trung vào việc chuẩn bị cho việc thám hiểm không gian sâu bởi con người và đặt nền móng cho điều mà NASA gọi là “sự hiện diện thường trực trên Mặt trăng.”
Với chuyến bay diễn ra trong bối cảnh xung đột và căng thẳng địa chính trị lan rộng – từ Ukraine đến cuộc chiến tranh leo thang ở Trung Đông – những lời gần đây nhất của Glover, vốn đã lặp lại những bình luận trước đó về việc sứ mệnh lên Mặt Trăng, cũng đang khẳng định phẩm giá con người, cũng như nhu cầu về sự đoàn kết và lòng biết ơn giữa những xung đột dai dẳng.
Phát biểu từ tàu vũ trụ với CBS News vào ngày 5 tháng 4, Glover nói rằng “khi chúng ta bước vào Chúa nhật Phục Sinh, suy nghĩ về tất cả các nền văn hóa trên khắp thế giới, cho dù bạn có ăn mừng hay không, cho dù bạn có tin vào Thiên Chúa hay không, đây là cơ hội để chúng ta nhớ lại chúng ta đang ở đâu, chúng ta là ai, và rằng chúng ta là một, và chúng ta phải cùng nhau vượt qua điều này.”
“Khi tôi đọc Kinh Thánh và nhìn vào tất cả những điều kỳ diệu đã được thực hiện cho chúng ta, những con người đã được dựng nên – bạn có nơi tuyệt vời này, con tàu vũ trụ này,” ông nói. “Các bạn đang nói chuyện với chúng tôi vì chúng tôi đang ở trong một con tàu vũ trụ rất xa Trái đất, nhưng các bạn đang ở trên một con tàu vũ trụ mang tên Trái đất, được tạo ra để cho chúng ta một nơi để sinh sống trong vũ trụ.”
Ông nói thêm, “Có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi và các bạn khiến các bạn nghĩ rằng những gì chúng tôi đang làm là đặc biệt, nhưng chúng tôi cũng ở cùng một khoảng cách với các bạn. Và tôi đang cố gắng nói với các bạn – hãy tin tôi – các bạn rất đặc biệt.”
“Chúng tôi yêu mến các bạn từ Mặt Trăng”
Glover – phi hành gia da màu đầu tiên bay vòng quanh Mặt trăng – đã chỉ vào “tất cả sự trống rỗng này” và “một đống hư vô” mà “chúng ta gọi là vũ trụ,” mô tả Trái đất là “ốc đảo này, một nơi tuyệt đẹp” nơi “chúng ta có thể cùng tồn tại.”
Phát biểu với BBC News trước sứ mệnh, Glover nói, “Khi chúng ta ở phía sau Mặt trăng, mất liên lạc với mọi người, hãy coi đó là một cơ hội. Hãy cầu nguyện, hy vọng, gửi những suy nghĩ và cảm xúc tốt đẹp của các bạn để chúng ta có thể liên lạc lại với phi hành đoàn.”
Vài khoảnh khắc trước khi mất tín hiệu vào ngày 6 tháng 4 – thời điểm đến đúng như dự kiến, và phi hành đoàn đang an toàn quay trở lại trên quỹ đạo hướng về Trái đất – Glover nói, “Khi chúng ta chuẩn bị mất liên lạc vô tuyến, chúng ta vẫn cảm nhận được tình yêu chân thành của các bạn từ Trái Đất. Và gửi đến tất cả các bạn ở dưới đó trên Trái đất và xung quanh Trái đất, chúng tôi yêu các bạn từ Mặt trăng.”

“Houston đã nghe thấy,” trạm kiểm soát mặt đất trả lời. “Hẹn gặp lại các bạn ở phía bên kia.”
[Tàu Artemis II gián đoạn kết nối với Trái Đất khoảng 40 phút, từ 18h44 và khôi phục lúc 19h24 ngày 6/4 (5h44-6h24 ngày 7/4 giờ Hà Nội). (Theo VnExpress, 07/4/2026)]
Tác giả: Gina Christian – Nguồn: OSV News (06/4/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên