Về bên Chúa tâm hồn con trầm lắng lặng 
Mở cửa tim xin làm căn phòng rỗng 
Tim con dầu bé xin trọn niềm thương 
Đón Người về ươm lịm ngọt tình hồng

Xin gửi lại trần gian những sắc màu 
Để con về trong lòng Chúa thẳm sâu 
Xoá tan miền tăm tối chốn mộng trần 
Cùng với Chúa con đi giữa nhân gian

Đến bên Chúa con tìm chút an hoà 
Thổn thức trong tim cuồn cuộn dâng trào 
Được gặp Ngài chốn sâu thẳm cõi lòng 
Cho yên lặng những bồi hồi đa mang

Bên cung thánh hồn con đang mở rộng 
Khát mong lửa yêu thương lòng gặp lòng 
Rót tình vào đôi tim nồng tỏa sáng 
Bên hiên đời giữ tình mãi kiên trung
— — Hana — —