Thứ Năm Tuần XVI TN.23.07.26
Readings today, Please click the link :
https://bible.usccb.org/bible/readings/072326.cfm
Bài đọc 1: Gr 2,1-3.7-8.12-13
Dân Ta đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh để làm những hồ nứt rạn.
Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.
1Có lời Đức Chúa phán với tôi:
2Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau:
Đức Chúa phán thế này:
Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ,
tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn,
lúc ngươi theo Ta trong sa mạc,
trên vùng đất chẳng ai gieo trồng.
3Bấy giờ Ít-ra-en là của thánh thuộc về Đức Chúa,
là phần hoa lợi đầu mùa của Người;
tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi,
chúng phải mang tai mắc hoạ, – sấm ngôn của Đức Chúa.
7Ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi
để các ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó.
Nhưng một khi vào rồi, các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của Ta,
và biến gia sản của Ta thành đồ ghê tởm.
8Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi: ‘Đức Chúa ở đâu?’
Các chuyên viên Lề Luật chẳng biết đến Ta,
các mục tử thì chống lại Ta,
còn ngôn sứ lại nhờ Ba-an mà tuyên sấm,
chúng đi theo những thần vô tích sự.
12Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó,
hãy run sợ cho hồn xiêu phách lạc, -sấm ngôn của Đức Chúa-,
13vì dân Ta đã phạm hai tội:
chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh
để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước.
Đáp ca: Tv 35,6-7ab.8-9.10-11
Đ. Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống.
6Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh,
lòng thành tín vượt ngàn mây biếc.
7abCông lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn,
quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm.
Đ. Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống.
8Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao!
Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn.
9Họ được no say yến tiệc nhà Ngài,
nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê.
Đ. Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống.
10Ngài quả là nguồn sống,
nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng.
11Xin hằng thương những kẻ biết Ngài,
và hằng xử công minh với những ai có lòng ngay thẳng.
Đ. Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống.
Tung hô Tin Mừng: x. Mt 11,25
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng: Mt 13,10-17
Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
10 Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?” 11 Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
Suy Niệm:
Sự hiểu biết mà đức tin mang lại tuy không dựa trên giác quan, nhưng vẫn là một sự hiểu biết chân thật. Đức tin đưa chúng ta đến với chính Chân Lý là Đức Kitô, làm cho chúng ta được hiệp thông với Người, và vì thế đem lại niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thực.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhớ đến lời Đức Giêsu đã nói với các môn đệ đang quây quần bên Người: “Phúc thay mắt anh em vì được thấy, tai anh em vì được nghe!” (Mt 13,16). Lời chúc phúc ấy khiến chúng ta tự hỏi: Phải chăng những lời này chỉ dành riêng cho những người đã từng được sống bên Chúa Giêsu, tận mắt nhìn thấy Người và tận tai nghe Người giảng dạy? Còn chúng ta hôm nay, dường như chỉ giống những người công chính và các ngôn sứ thuở xưa, những người hằng mong được thấy và được nghe Đấng Cứu Thế mà không có cơ hội.
Thế nhưng, chúng ta đừng quên rằng Đức Giêsu đang nói đến những người công chính và các ngôn sứ sống trước khi Người đến, trước khi mầu nhiệm cứu độ được tỏ bày. Người khẳng định: “Thầy bảo thật anh em: nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã ao ước được thấy điều anh em thấy mà không được thấy, được nghe điều anh em nghe mà không được nghe.” (Mt 13,17).
Sự xuất hiện của Đức Kitô đánh dấu thời viên mãn, thời đại của ơn cứu độ. Và chúng ta, những Kitô hữu hôm nay, đang sống chính trong thời đại ấy. Quả thật, chúng ta không được nhìn thấy Chúa Giêsu bằng đôi mắt thể lý như các Tông đồ, nhưng chúng ta đã biết Người và vẫn tiếp tục được biết Người mỗi ngày. Chúng ta không được nghe tiếng Người bằng đôi tai thể xác, nhưng chúng ta vẫn lắng nghe lời Người qua Tin Mừng, qua Hội Thánh và qua tiếng nói âm thầm của Thánh Thần trong tâm hồn.
Sự hiểu biết mà đức tin mang lại tuy không dựa trên giác quan, nhưng vẫn là một sự hiểu biết chân thật. Đức tin đưa chúng ta đến với chính Chân Lý là Đức Kitô, làm cho chúng ta được hiệp thông với Người, và vì thế đem lại niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thực.
Vì vậy, chúng ta hãy tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin và biết vui mừng vì mình là người Kitô hữu. Đừng để mối tương quan với Đức Giêsu chỉ là một ký ức xa xôi của quá khứ, nhưng hãy để Người trở thành Đấng đang sống và hiện diện trong cuộc đời hôm nay. Đừng chỉ nhìn về Đức Giêsu của hơn hai ngàn năm trước, nhưng hãy gặp gỡ Đức Giêsu đang sống, đang đồng hành và đang nói với chúng ta trong hiện tại. Bởi lẽ, thời đại của Đức Kitô không bao giờ chấm dứt; Người vẫn đang hiện diện giữa Hội Thánh và trong từng tâm hồn tín hữu.
Chính đời sống cầu nguyện, khi chúng ta thân thưa với Thiên Chúa, và bí tích Thánh Thể, khi chúng ta đón rước Chúa vào lòng, là những con đường giúp chúng ta ở gần Người cách thân mật. Nhờ đó, chúng ta thực sự trở nên những người có phúc, vì tuy không thấy bằng mắt xác thịt, chúng ta vẫn nhìn thấy Chúa bằng đôi mắt đức tin; tuy không nghe bằng đôi tai thể lý, chúng ta vẫn lắng nghe tiếng Người bằng đôi tai của tâm hồn.
Thánh Augustinô đã nhắn nhủ: “Hãy đón nhận lại hình ảnh Thiên Chúa mà bạn đã đánh mất vì những việc làm xấu của mình.” Khi để Chúa Kitô đổi mới tâm hồn, hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta sẽ được phục hồi, và lúc ấy chúng ta sẽ cảm nghiệm trọn vẹn lời chúc phúc của Đức Giêsu: “Phúc thay mắt anh em vì được thấy, tai anh em vì được nghe.”
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả: Lm. Manel MALLOL